11/07/23 – 04:07

THẾ GIAN TỪ MẸ
Nứa tre mẹ cắm thành rào
Dưa leo đậu đỗ bám vào trổ hoa.
Bữa cơm toàn thứ quanh nhà
Vẫn tròn vị lúc con qua xứ người.
Nếp mùa mẹ nấu thành xôi
Trả ơn trời đất cúng người chân mây.
Đói ăn đơm cũng phải đầy
Thảo thơm kết trái từ cây kiệm cần.
Bụi lành mẹ góp thành cân
Để tôi tắm táp mỗi lần khổ đau.
Giàn chung thương cả bí bầu
Những ai giúp đỡ để sâu đáy lòng.
Viết về mẹ với long đong
Câu thơ tôi chợt xuống dòng rưng rưng!
Lá non từ hạt thành rừng
Thế gian từ mẹ bao dung vĩnh hằng.
10/3/2022
Bien Nguyen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân