Thi hứng – Thơ Quốc Trung

02/08/23 – 08:08

Tác giả Quốc Trung

 

THI HỨNG

Bạn hỡi cùng ta thả ý thơ
Bên ly trà nóng ngắm mây mờ
Đợi vầng trăng sáng làn gió mát
Thổi hết buồn đau những giấc mơ.

Bên nhau thơ dạo giấc mơ tiên
Tình thơ lai láng khắp mọi miền
Say mây say gió vầng nguyệt sáng
Ta thả lời thơ của kẻ điên.

Tri âm bạn hỡi xõa hồn thơ
Xóa tan tăm tối hết mịt mờ
Nâng niu bóng nguyệt ngời soi sáng
Đưa hồn tắm mát nước sông thơ.

Phố khuya mờ ảo đứng lặng im
Thơ rơi phố vắng mãi đi tìm
Sương rơi thấm lạnh hồn cô lử
Nhìn trăng thơ lộng mát trong tim.

  

Sài Gòn, ngày 10/6/2023

  Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: