22/03/23 – 03:03

MẸ
Có một người như thế
Bỏ quên tuổi thanh xuân
Sống lam lũ tảo tần
Tháng năm dài lầm lũi
Một mình ôm phận tủi
Cay đắng chỉ riêng mang
Hương sắc cũng phai tàn
Đâu oán than luyến tiếc
Bộn bề bao công việc
Lo từng bữa cơm ngon
Gia đạo phải vuông tròn
Nuôi dạy con thành đạt
Nghĩ nhiều cho người khác
Không sợ thiệt đến thân
Oan trái chẳng phân trần
Ngậm ngùi mà nuốt lệ
Dù khó khăn dâu bể
Luôn ráng sức vượt qua
Mỏng manh phận đàn bà
Nào nản lòng nhụt chí
Sống trọn tình tri kỷ
Tròn hiếu nghĩa trước sau
Chữ nhẫn xếp hàng đầu
Đời làm dâu vẹn đạo
Qua gió giông mưa bão
Ngàn lời xé tâm can
Vẫn yêu …người Mẹ ấy!!!

Hồng Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân