23/03/23 – 04:03

MẸ
Muốn viết đôi dòng về mẹ
Mà sao khó quá đi thôi
Ngôn từ cũng thành thừa thãi
Khi con đứng trước biển trời.
Ví như ngân hà một dải
Đầu ghềnh cuối bãi chơi vơi
Mẹ là cánh chim không mỏi
Dìu con trên những nẻo đời.
Tay mẹ xua mây rẽ nắng
Gom về cả khoảng trời xanh
Chắp thêm cho con đôi cánh
Mơ về mảnh đất ngọt lành.
Tóc mẹ thơm mùi nắng gió
Da mẹ bạc màu thời gian
Đôi chân chưa lần mệt mỏi
Rộng dài sau trước xa gần.
Hôm nay là ngày của mẹ
Con xin có mấy vần thơ
Cúi xin bao dung lòng mẹ
Thương con không kể bến bờ.
Phương Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân