18/09/23 – 10:09

THƠ VU VƠ
Thơ gieo xuống dải Sông Hồng
Cho câu lượn sóng uốn cong phố phường.
Thơ gieo khắp mọi nẻo đường
Cho thương gọi nhớ vấn vương tơ tình.
Thơ gieo ngói vẩy mái đình
Để cho bến nước in hình bóng quê.
Thơ gieo thân trúc thân tre
Cho yêu ru ngọt lời thề trăm năm.
Thơ gieo xuống chỗ tôi nằm
Êm như gối ánh trăng rằm mộng mơ.
Thơ gieo chắp nối câu từ
Vu vơ hỏi cái vu vơ giữa đời?
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân