18/05/23 – 10:05

THOÁNG THÁNG BA
Ngày xa
Mà da diết nhớ
Bồi hồi nhịp thở
Xa xôi…
Chơi vơi
Tiếng lòng thổn thức
Trái tim rạo rực
Nhớ người…
Buông lơi
Lời yêu bỏ ngỏ
Tiếng lòng nhảy múa
Đợi chờ…
Hững hờ
Gió lùa nhung nhớ
Giọt tình bỡ ngỡ
Em say…
Có hay
Trái tim cỏ may
Bồng bềnh lỡ nhịp
Phiêu diêu…
Gió thổi
Ngõ nhỏ xôn xao
Dào dạt khát khao.
Chào đón
Tháng Ba về.
8/3/2022
Nguyễn Thị Bích Đào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân