
THỔN THỨC
Nắng hanh vàng trên con đường lối nhỏ
Em bước đi trong chiều thu gió nhẹ
Lắng nghe tiếng chim vàng anh thỏ thẻ
Vơi đi nỗi buồn thổn thức trong tim
Đã từ lâu chôn vùi vào trong quá khứ
Tiếng kinh chiều làm xáo trộn tâm cang
Có ai hiểu được nỗi sầu riêng mang
Dẫu biết đời là trái đắng vị ngọt
Tiếng thị phi giăng bẩy khắp thế gian
Vẫn lặng thinh cho sự đời bàn tán
Kiếp nhân sinh rồi cũng hóa tro tàn
Khoảnh khắc buông trôi để tâm yên tĩnh
Tháng Bảy mưa ngâu, nhịp cầu Ô Thước
Cho Ngưu Lang Chức Nữ tròn duyên nợ
Tâm thanh thản, chấp tay niệm ước mơ
Nguyện trọn vào lòng, từ bi hỷ xả
Tháng Vu lan để cho mẹ được vui lòng
Sống trăm tuổi khỏe mạnh với con cháu
An yên một đời cùng trọn bên nhau
Xóa tan bao niềm trắc ẩn tự bấy lâu.
21/8/2023
Như Hoa
