16/09/23 – 09:09

THU BUỒN
Thu này buồn đến lạ
Tận đáy cõi lòng ta
Ôi sao mà nhớ quá
Hình bóng của quê nhà
Cây đa và giếng nước
Cái chợ mới ven sông
Ngôi trường làng mới lợp
Gần những dãy ngô đồng
Con đường làng thẳng tắp
Bao cái rét mùa đông
Lâu lắm rồi chưa gặp
Các cô bạn má hồng
Những trò chơi thuở nhỏ
Cùng lũ trẻ nô đùa
Thi nhảy dây còn đó
Xem chị đánh cờ vua
Chẳng thể nào quên được
Tuổi thơ ấu một thời
Có cả bao điều ước
Tâm trí chẳng nào vơi.
16/9/2023
Duy Hoàng Duy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân