Thu buồn – Thơ Nguyễn Nam

30/08/23 – 02:08

Tác giả Nguyễn Nam

 

THU BUỒN

Anh gửi gì trong chiếc lá màu xanh
Để Thu về lá vàng nhanh đến vậy
Heo may về phố vắng buồn run rẩy
Những cây bàng nhuộm đỏ bầu trời mơ

Hạ để lại những ngày tháng bơ vơ
Trong ánh mắt thẫn thờ mong khắc khoải
Tim rạo rực năm tháng dài xa mãi
Chờ anh về ủ dịu ngọt vành môi

Thu trong anh vẫn thôi thúc hồn tôi
Như bao người đã từng yêu sâu đậm
Để ngọt ngào trót ngậm vào trái cấm
Những lúc buồn trải nỗi nhớ mong manh

Khi Thu về rực sáng ánh trăng thanh
Một mình em trớ nên thành nhỏ bé
Gió heo may lặng lẽ về nhè nhẹ
Cây đâm chồi nẩy nở những mầm yêu

Chiều bên sông ngồi lẻ bóng cô liêu
Mắt vồ hồn dáng yêu kiều bỡ ngỡ
Mùi thơm dịu như hương tình chớm nở
Để vội tàn theo sắc gió phôi pha

Cả đời người em chẳng dám mơ xa
Nhưng trong tim diết da tình đằm thắm
Sắc xuân thì trải dài những tháng năm
Rồi tàn phai theo tháng ngày xa mãi

Chỉ còn lại chiều Thu buồn lặng lẽ
Phố vắng người trong cơn gió heo may…?

Ngày 30/8/2023

Nguyễn Nam

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: