08/09/23 – 01:09

THU CHIỀU
Trời chiều vắt vẽo làn mây
Hàng cây vàng lá rơi đầy lối đi
Vi vu gió hát thầm thì
Gợi miền ký ức mùa thi thuở nào
Bây chừ em ở phương nao
Có còn vương vấn ngọt ngào cho nhau
Hay như dòng nước dưới cầu
Nở hoài chảy mãi về đâu biệt biền
Cõi hồn anh phải triền miên
Bơ vơ ngõ hẹn bến thuyền cách chia
Mùa thu nữa đến rồi kìa
Đành sao người để ai kia ngóng chờ
Đêm dài dệt mộng thành thơ
Đan từng nỗi nhớ mịt mờ canh thâu
Nát tan mòn mỏi héo sầu
Năm mong thâng đợi dài lâu não nề.
Ngọc Ẩn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân