08/09/23 – 10:09

THU CHÍN
Hạ còn chưa tỉnh giấc sen
Heo may đã giục cài then tiễn mùa
Thinh không vẳng tiếng chuông chùa
Câu kinh Tam Bảo gió thùa vạt ngâu
Bến tình ai khẳm mà sâu
Phù sinh ba cõi bể dâu hạnh từng
Thương câu muối mặn cay gừng
Nhớ câu vàng đá nửa mừng nửa mong
Heo may dụ ngực trăng cong
Chiều sa từng mảnh thong dong ngõ gầy
Con như quả thị chín cây
“Rụng vào bị mẹ hóa ngày xa quê”.
Lê Phương Liên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân