
THU ĐANG TỚI
Thu đang tới mang bao nhiêu diệu vợi
Cơn gió chiều chấp chới lá vàng bay
Lòng ngây say, bao xúc cảm dâng đầy
Niềm thương nhớ heo may mùa xưa cũ…
Vẫn còn kia bên hồ cây Liễu rủ
Vẫn bên đường lam lũ dáng hình ai
Vài nét thu trong tà áo trang đài
Đôi mắt biếc trong ban mai vàng nắng…
Thu đang tới gợi nỗi niềm sâu thẳm
Muôn nỗi buồn tuôn chảy, giọt sầu rơi
Nỗi lòng thương cứ thổn thức rối bời
Gửi về đâu cả một trời nhung nhớ?…
Nhành hoa ép thơm nồng nàn trang vở
Lưu bút nào cho nức nở lệ rơi
Ngọt ngào xưa hôm nay đã xa vời
Bao kỷ niệm chơi vơi thời xa vắng…
Thu đang tới…
Nụ hôn đầu trao tặng
Quá xa rồi…
Trống vắng…
một chiều thu…
Thích Nguyễn

