Thư gửi về em – Thơ Lê Hữu Phúc

04/09/23 – 02:09

Tác giả Lê Hữu Phúc

 

THƯ GỬI VỀ EM

Đêm không ngủ một mình trăn trở
Lòng bồi hồi gợi nhớ người thương
     Mối tình sâu nặng tơ vương
Càng thêm lạnh lẽo đêm trường cô liêu

Ghép kí tự thành điều muốn nói
Gửi về em thăm hỏi chân tình
     Nhờ đêm vượt ải thác ghềnh
Đem thư này đến người mình nhớ thương

Nhớ rón rén nhẹ nương một chút
Chớ vụng về làm tuột giấc mơ
     Người thương tôi vẫn đợi chờ
Trong cơn mộng mị là giờ gặp nhau

Thư anh có mấy câu thắm thiết
Dù xa xôi da diết nhớ mong
      Ngày đêm giấu kín trong lòng
Chờ ngày hội tụ làm vòng trao em

Từ độ ấy nỗi niềm vọng lại
Xa em rồi biết dại hết khôn
      Lẽ ra gần gũi thì hơn
Để em bớt chút bồn chồn trong tim

Anh nín thở để tìm chút ảo
Mà côn trùng lại ráo nỉ non
     Đêm khuya thanh vắng tối om
Nhớ thương chỉ biết vùi ôm trong mình.

24/7/2023

Lê Hữu Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: