11/09/23 – 04:09
THU HÀ NỘI
THU
Hà Nội! Trong đêm thu
Lung linh ngất hồn mê
Huyền ảo thu mưa rơi
Hoa sữa tỏa hương thầm
Phố đi bộ rong chơi
Nhẹ nhàng sương thu mộng
Tâm hồn ánh sao băng
Gió thì thầm trong em!
HÀ
Hà Thành bao nỗi nhớ:
“Ba mươi sáu phố phường”
Làng nghề quanh Phố Cổ
Tràng An giấc mộng lành
Bao đời xưa nay đã
Một bóng hình cổ xưa
Nào hương cốm thơm nồng
Đi giữa Hà Thành – Phố Cổ!…
NỘI
Nội thành lung linh tỏ
Ru hồn trong đêm thu
Huyền bí thu thiên thai
Sắc màu cõi đam mê
Âm dương khí điều hoà
Gom lòng bao tiềm thức
Trang sử ký oai hùng
Trang nghiêm Thành Phố Cổ.
Trần Đức Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang