19/08/23 – 03:08

THU HOÀI NIỆM
Thu về lòng se sắt
Nhớ anh nhiều anh ơi
Bao nhiêu lá vàng rơi
Là bấy nhiêu em nhớ.
Tình đôi ta dang dở
Vẫn nhớ hoài khôn nguôi
Dẫu ngày ấy xa rồi
Vẫn vẹn nguyên ký ức.
Em làm sao quên được
Ánh mắt anh dịu hiền
Vòng tay anh ấm êm
Cùng bờ vai vững chãi.
Đêm khuya lòng hoang hoải
Lại mơ anh trở về
Tỉnh dậy lòng tái tê
Với biết bao tiếc nuối.
Thời gian không trở lại
Chỉ còn hoài niệm xưa
Yêu biết mấy cho vừa
Dẫu là tình dang dở.
19/8/2023
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)