16/08/23 – 04:08

THU KỶ NIỆM
Tôi chỉ muốn mùa thu đừng xa cách
Gửi tâm tình thanh bạch đến cùng thu
Trời trong xanh chẳng gợn áng mây mù
Ta sánh bước chu du trên thảm cỏ
Hồn mơ mộng một tình yêu đâu đó
Xiết bàn tay dạ muốn ngỏ đôi lời
Trái tim này cháy bỏng lắm em ơi
Lòng thổn thức quên cả trời sắp sụp
Ánh mắt em rạng ngời như tia chớp
Ngước nhìn nhau mà mơ ước dâng trào
Hai chúng mình chẳng nói dạ khát khao
Chung lý tưởng sẽ trao nhau tất cả
Trời mùa thu buổi hoàng hôn vội vã
Ánh nắng vàng sáng tỏa một vùng quê
Tay trong tay sao cám thấy vụng về
Áp đôi má gửi lời thề chung thủy
Vuốt mái tóc trao đôi môi nồng vị
Phút giây này như thế kỷ chờ mong
Câu tình yêu nay đã tạc trong lòng
Chẳng cần biết dẫu trời long đất lở
Và từ đó chúng mình xe duyên nợ
Nghĩa vợ chồng bao cách trở chẳng xa
Yêu thương nhau xây hạnh phúc chan hòa
Thu kỷ niệm tôi thật là nhớ mãi.
14/8/2023

Nguyễn Duy Thuyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân