30/03/23 – 07:03

THU MƠ
Anh à
nhất định rồi em sẽ cố quên thôi
Quên cái hôm người bước vào đời em bằng những trang thơ bỏ ngỏ
Bằng nỗi niềm gửi gió vu vơ
Hai tâm hồn lạc lối – giữa đường thu bỡ ngỡ
Nhìn thu đi trên cuống lá vàng rơi
Lòng thầm tiếc bao tháng ngày nông nổi
Thu đương thì… qua đi thật vội
Lá mùa thay chẳng làm em bối rối
Ừ cũng lạ thu nay vẫn thế?
Mùa vẫn đi – thu thay áo thôi mà
Có gì khác đâu mà sao em bối rối
Rồi tự huyễn hoặc chính mình
bằng cả khoảng trời xanh.
Ôm ấp mãi những chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Muốn níu giữ mà biết rằng không thể
Đành nhìn chiếc lá rơi, ngỡ… nghiêng cả mùa thu.
Em sẽ vỗ về giấc ngủ bằng những mảnh trăng trôi giữa mùa đông đầy gió
Em sẽ gửi hết tâm tư mình vào đó
Gom nhặt tháng ngày, niềm vui bé nhỏ.
Sự quan tâm đơn giản chỉ thế thôi
Em à !
Anh đi rồi, em ngủ thêm chút nữa.
Thức dậy rồi nhớ nhắn cho anh.
29.3.2019 PhươngNgô

Phương Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân