20/09/23 – 09:09

THU MƠ
Nghe thu về vạn nẻo
Lặng thầm như lá rơi
Ngày trôi đi lạnh vắng
Để tình thu chơi vơi
Ta ngắm nắng thu vàng
Nhớ mùi hương hoa cúc
Lòng nghe sao rưng rức
Ngậm ngùi nhớ heo may
Thu về ngang lối nhỏ
Thu bay vào áng mây
Ngập ngừng cơn gió nhẹ
Man mác trời thu say
Đồng quê cò thả trắng
Muối, sương cũng một màu
Thu về… em nơi ấy
Hỏi có còn nhớ nhau
Thu thắm tình biển cả
Nhịp sóng gọi hồn thơ
Hoàng hôn cùng lặng lẽ
Ru tình thu mộng mơ…
Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân