16/09/23 – 04:09

THU NGÀY ẤY
Bao thu rồi nhìn lá vàng rơi mãi
Chuyện tình xưa giờ nghĩ lại cũng buồn
Dáng hình em trong anh luôn khắc khoải
Thu ngày ấy mà sao anh mê mải
Như bướm ong theo đuổi mãi tình em
Nhưng anh biết em chẳng thèm mong ngóng
Trái tim anh vẫn hy vọng có ngày
Mưa xóa dấu hỏi thu này có nhớ
Em theo người mình duyên nợ nữa đâu
Hình bóng cũ dưới mưa ngâu nhạt nhòa
Trái tim yêu đã làm ta vỡ mộng
Thu đã về dù có nhớ bằng không
Thôi em nhé đừng chờ trông đừng nhớ
Vì cuộc đời em luôn được như mơ
Chẳng còn gì từ giờ bên nhau nữa
Cánh cửa tình em đã khép từ lâu.
Lê Toàn Quyền

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân