07/09/23 – 05:09

THU NHỚ…!
Anh đi vào thu tháng CHÍN.
Mưa ngâu sụt sùi nước mắt đầy đong.
Lửa lòng đốt cháy thâu canh.
Gió nồm lạnh rát hắt luồn qua song.
Còn đâu khúc hát tình THU.?
Nghe như đã vướng vào hồn chiều hôm…
Tháng CHÍN THU về gần hơn.
Đồng lúa bềnh bồng ngậm sữa ven đê.
Tháng CHÍN lại rủ nhau về.
Thỏa niềm mơ ước trọn tình đam mê.
Rượu nồng chưa uống đã say.
Vòng tay chờ đợi men tình ngất ngây.
Tháng CHÍN chẳng của riêng ai.?
Nhặt hạt mưa rớt xếp hình trái tim…
Đưa nhau vào lối tình si.!
Lắng nghe nhịp đập con tim bồi hồi…
Bướm ong hút mật chập chờn.
Cho môi nhân tình dịu ngọt nụ hôn…
Bao la trời đất càn khôn.
Dập dìu hơi thở tìm về đam mê.
Anh đi sao mãi không về.?
Hay cứ giả vờ không nhớ mải mê.
Thu đến ĐÔNG Lại sắp về.
Chẳng còn nhớ mãi dạ lòng THỦY CHUNG…?
Nguyễn Thị Đức Hạnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân