Thu ơi – Thơ Huỳnh Văn Học

Thu ơi – Thơ Huỳnh Văn Học
Tác giả Huỳnh Văn Học

 

THU ƠI…!

Mưa thu rơi nhẹ chiều êm
Bước chân cô lẻ đi tìm cố nhân
Tình thu rơi rớt bên thềm
Đêm thu gợi lại tình em xa rồi
Cô đơn ngồi ngắm mưa rơi
Nghe vụn vỡ tình ơi đâu rồi
Cuối trời những lá vàng rơi
Hồ thu lẻ bóng bồi hồi nhớ ai
Tháng Năm ngày ngắn đêm dài
Tiếng lòng thổn thức thương
                                         Hoài THU ƠI.

Đêm Thu 21/8/2023

Huỳnh Văn Học

Thu ơi – Thơ Huỳnh Văn Học
Ảnh minh họa internet