20/03/23 – 08:03

THU PHAI
Chiều thu lá vàng phai
Chia tay ngọn cỏ xanh
Lạc tìm chút nắng hanh
Vỡ tan từng hạt nắng
Thiên đàng nơi phố vắng
Băn khoăn mãi kiếm tìm
Gió thu chiều tắt lịm
Một mình và nỗi nhớ
Mộng mị cả trong mơ
Vườn đơm hoa nụ nở
Nồng nàn mỗi sớm hôm
Thu hờ giấc ngủ say
Muộn màng đợi đông sang
Se lạnh lòng thổn thức
Lạc trôi vào ký ức
Yêu thương niềm trăn trở
Xoa dịu nỗi cô đơn
Lối mở đến con đường
Thu ngỡ ngàng ngu ngơ
Mộng mơ trời phiêu lãng.
28/8/2022

Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân