13/09/23 – 08:09

THU QUÊ
Thu về vàng nắng mênh mang
Để ai đi nhặt sắc vàng chiều thu
Xạc xào trong gió lời ru
Ngỡ như có tiếng mẹ ru vọng về
Khiến ta yêu mãi thu quê
Dù xa xôi mấy cũng về với thu…!
Mùa thu 2023 – một ngày về với quê
Kháng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân