23/08/23 – 09:08

THU SANG
THU gọi mùa sang nắng hanh vàng
Đường thu ai thả gót đài trang
THU nâng cánh diều thơ man mác
THU ngọt vườn quê trái khẽ khàng
Trăng thu vời vợi lắng yên bình
Trăng dệt triền sông dải lụa xinh
Trăng nhớ… tùng rinh tuổi thơ rước!
Trăng hẹn cùng ai khúc tự tình…
Gió, gió mơn man
Xanh mắt thu
Triền non lớp lớp vẽ sương mờ
Ô… vòm hoa sữa đơm nụ biếc
Lòng chợt xuyến sao trước sắc thu!
19/8/2023
Bùi Thị Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân