20/07/23 – 07:07

THU SẦU
Có phải Thu về đến phố xưa
Để cho lá nhuộm chín trên cành
Hương sữa vương rơi trên kẽ lá
Chim ca khúc mộng nhạc tiêu sầu
Màu áo trên cây đã đổi thay
Nửa vàng nhuộm kín gió heo may
Mong manh cành lá xương héo gầy
Trăng non thơ thẩn lấp bóng mây
Thu về cùng với gió heo may
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Lâu vắng người sang những chuyến đò
Chuồn chuồn… nhớ nắng ngơ ngẩn bay
Mây theo gió về bên phố xưa
Sao lỡ bỏ quên dáng ngọc ngà
Thu buồn se sắt bên thềm đá
Để cho thiếu nữ sầu lệ rơi
Thu ơi…! Sao chẳng nói thành lời
Vờ không nhìn thấy khi qua ngõ
Người lau nước mắt không khô ráo
Thu về mắt ướt rớm lệ sầu…!
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân