
THU THÁNG TÁM
Chút heo may mang theo mùa hạ
Thu ngọt ngào ôm cả vần thơ
Cơn gió chiều thẩn thờ vất vả
Cuồng phong trần thấy lạ mang theo
Ta tìm nhau phận nghèo góc phố
Kỷ niệm xưa còn chỗ nào đâu
Hoài niệm chi mưa ngâu lá đổ
Để cuộc đời bão tố thêm sầu
Thu tháng Tám nhuộm màu thương nhớ
Đã xa rồi duyên nợ còn không
Gió heo mây bềnh bồng tan vỡ
Ta tìm mình than thở mong trông
Ban Mê sang thu xào xạc lá
Bỗng nghe lòng thấy lạ bình yên
Gió phảng phất muộn phiền hối hả
Ta trở về với ngã đường xưa.
Ngày 1 tháng 8 năm 2023
Phan Trọng
