Thủ thỉ mưa – Thơ Phan Huy Hùng

20/07/23 – 10:07

Tác giả Phan Huy Hùng và phu nhân

 

THỦ THỈ MƯA

Đêm qua thủ thỉ mưa
Mái hiên vừa nhỏ giọt
Thềm ngủ quên giật thót
Bóng hình ai đợi chờ?

Mưa lúc dày lúc thưa
Như buông lời tâm sự
Nhớ anh em quên ngủ
Gói tình vào bóng đêm…

Mưa anh nặng hạt thêm
Ném trái tim tan vỡ
Mưa em ào ạt nhớ
Chớp xé toang chân trời.

Mưa lúc mếu máo cười
Lúc rơi từng giọt mắt
Mái tranh đau như thắt
Cột kèo răng rắc kêu.

Mưa thủ thỉ bao điều
Nào người yêu có biết
Giường chiếu em ướt hết
Đợi anh vào che mưa?

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: