16/08/23 – 07:08

THU
Thu là mây phủ mịt mờ
Thu là nỗi nhớ vàng bay lá vàng
Thu là hình bóng dở dang
Thu là muôn thuở buồn man mác buồn.
Ng Văn

16/08/23 – 07:08
THU
Thu là mây phủ mịt mờ
Thu là nỗi nhớ vàng bay lá vàng
Thu là hình bóng dở dang
Thu là muôn thuở buồn man mác buồn.
Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân