27/07/23 – 02:07

THƯ TÌNH CÒN KHÔNG?
Dáng xinh mắt biếc môi cười
Em thời áo trắng nắng ơi phượng hồng
Bây chừ nhỏ có nhớ không
Thư tình tôi gởi theo chồng còn không?
Sợi chiều giọt nắng chao nghiêng
Nắm tay e thẹn ngoài hiên
Sân trường còn đó nét hiền ở đâu
Thư tình tôi nhớ giọt sầu rơi ra…
Thư xưa dưới ánh trăng ngà
Đêm hoang tĩnh lặng mình ta mơ màng
Hồn đi lưu lạc lang thang
Theo mây cùng gió về ngàn phương em.
Đà Nẵng, ngày 27/7/2023
Tín An Bàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân