26/07/23 – 07:07

THƯ TÌNH CUỐI MÙA HẠ!
Thư tình cuối mùa hạ
Ngày chúng mình chia xa
Tạm biệt thời áo trắng
Góc sân trường bâng khuâng.
Thư tình cuối mùa hạ
Mình giấu trong ngăn bàn
Cậu giả vờ không thấy
Tim mình như vỡ tan.
Thư tình cuối mùa hạ
Nên nét chữ nhạt nhòa
Cậu nhìn mình bối rối
Chợt bồi hồi tình thơ.
Thư tình cuối mùa hạ
Lời lẽ thật ngây ngô
Mình gom vào nhung nhớ
Xúc cảm thời mộng mơ.
Thư tình cuối mùa hạ
Vừa mới viết hôm qua
Gởi lời thương theo gió
Mang đến lại mang về.
Năm tháng cũng trôi qua
Thư tình giờ đã cũ
Vẫn trinh nguyên nét chữ
Cậu giờ phương trời nao?

Phạm Nhớ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân