Thu vàng – Thơ Kháng Văn

22/08/23 – 04:08

Tác giả Kháng Văn

 

THU VÀNG

– Thu về vàng nắng chênh chao
         Gợi bao nỗi nhớ khắc vào trong tim (KV)
Thu vàng thu mơ màng
Khẽ khàng lá rơi vàng
Nhớ em… hoài mong đợi
Để tình anh hoang mang

Thu vàng nắng óng vàng
Trời xanh cao thăm thẳm
Gió nhẹ thổi mêng mang
Với em tình sâu nặng!

Giọt giọt nắng thu vàng
Rơi rơi ngời sắc nắng
Trời đất thả hồn say
Nhớ ai… người xa vắng…!
         Mùa thu về – hoài niệm.

Kháng Văn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: