08/09/23 – 04:09

THU VÀNG
Mùa thu đã về, sao lại nhớ thu qua
Khi những lá vàng, vừa rơi bay nhè nhẹ
Thế kỷ hai mươi đã cho ta mọi lẽ
Độc lập tự do đẹp đẽ nhất trên đời
Một chín bốn lăm… vào tháng Tám mọi nơi
Đã giành chính quyền tuyệt vời ta quyết giữ
Tháng Chín, mồng Hai, giữa Ba Đình lịch sử
Bác đọc Tuyên Ngôn lòng sao cứ nghẹn ngào
Tuyên bố thế gian Việt Nam rất tự hào
Một nước chủ quyền tự do và hạnh phúc
Đảng tuổi mới mười lăm thật là khâm phục
Cho Đất nước ta được vun đúc mọi nhà…!
Từng mùa thu về, đẹp mãi và thiết tha
Thu với chúng ta một mùa vàng rực rỡ
Có lá vàng bay… có cờ sao vàng đỏ
Có cả khoảng trời… rạng rỡ thật đẹp tươi…!
Byn… 10/82022
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân