04/09/23 – 02:09

THU VỀ BẾN HẠ
Nơi dòng sông bến vắng
Gió đùa bóng tre quê
Rì rào bao nỗi nhớ
Nghe bến hạ thu về
Chiều nghiêng soi bến hạ
Con nước hiền lơ thơ
Ngày vui hoa nắng nở
Nhẹ nhàng rơi bến mơ
Bến hạ vàng hây hây
Gọi mùa gió heo may
Êm đềm xuôi con nước
Thương nhớ bỗng vơi đầy
Đã mấy mùa thu qua
Vắng đò xưa năm cũ
Về đâu em bến hạ
Có nhớ mùa thu xa
Những mùa thu xa ấy
Đã phai mờ dấu xưa
Đời ai còn muôn nẻo
Có hay thu về chưa…
Nguyễn Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân