15/09/23 – 10:09

THU VỀ
Bữa ấy ta về chớm hanh heo
Quê mẹ từ lâu đã hết nghèo
Lúa thu phơi phới thì con gái
Mương Cầu ít nước đến trong veo
Thoang thoảng còn hương rơm năm ngoái
Tiếng trống vừa buông lũ trẻ reo
Dừng chân bối rối ngày xa ngái
Mộng cũ suốt đời thương vẫn theo!
Chiều 14/9/2023
Dương Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân