06/09/23 – 01:09

THU VỀ
Thu lại về
lá vàng rơi xào xạc
Nhìn lá rơi
thấy lòng buồn man mác
Trăng lửng lơ
bầu trời rộng mênh mông
Gió se lạnh
nhớ người đến nao lòng
Ai đã từng
ngồi đếm lá thu rơi
Nhìn mưa bay
nghe lá khô than trách
Mới thấu hiểu
được những nỗi đơn côi
Khi hai người
hai đường đời ngăn cách
Cúc vàng tươi
dưới bầu trời xanh lơ
Cánh chim nhạn
khuất dần sau vạt nắng
Ta một mình
đi trên con phố vắng
Ngọn đèn đường
ta ngỡ ánh trăng thơ
Nhớ thuở xưa
ở dưới ánh đèn mờ
Khung trời này
ta cùng người dạo phố
Nhưng hôm nay
cũng vẫn khung trời đó
Ta bước đi
với cái bóng của ta…
06/9/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân