15/09/23 – 07:09

THU VỀ TỚI SÁNG NAY
Sáng nay trời se lạnh
Là thu đã về rồi
Thu dấu trong làn nước
Ẩn trong chiều lá rơi
Thu theo mây êm trôi
Thu lùa ánh trăng vời
Xuôi cùng con thuyền nhỏ
Gió thu đùa lả lơi
Hương sen buổi sớm mơi
Bắp Cồn Hến gọi mời
Đó là thu về tới
Cho nỗi buồn chơi vơi
Thu về không tiếng gọi
Nên người mãi xa xôi…
Tôn Nữ Diệu Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân