Thu về trong nuối tiếc – Thơ Phùng Mạnh Tiếp

04/09/23 – 10:09

Tác giả Phùng Mạnh Tiếp

 

THU VỀ TRONG NUỐI TIẾC

Chợt nhận ra lòng mình
Đã già đi nhanh quá
Thu năm trước thay lá
Thu này lá còn nguyên.

Em rồi cũng dần quên
Chút nắng vàng vương lại
Một thời yêu vụng dại
Cánh hoa ép làm tin.

Xa nhau ai sẽ tìm
Hay mỗi người một hướng
Bon chen với cuộc sống
Nhớ gì chuyện yêu đương.

Thu nay đi trên đường
Ít gặp đôi trai gái
Chẳng giống như năm ngoái
Hương vị còn thơm nồng.

Năm nay em theo chồng
Giàn bí vàng trước ngõ
Bỗng nhiên đâm trái nhỏ
Báo mùa thu đã về.

Phùng Mạnh Tiếp

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: