26/07/23 – 02:07

THU XA
Tôi nói với người mai tôi xa
Dặm trường gió cuốn, mây giăng núi
Người buồn lặng lẽ chẳng nói chi
Chỉ thấy rưng rưng mắt lệ nhòa
Tôi bảo với người tôi phải đi
Xa tôi người có nhớ nhung gì
Mà sao tôi thấy đôi mắt ướt
Thấy cả một trời hoa xuyến chi
Tôi bảo với người mai ta xa
Đường dài khắc khoải mấy quan hà
Lòng tôi vẫn cứ buồn như lá
Vẫn cứ thấy người, trong gió sương
Chia tay chưa phải là xa cách
Vẫn cứ rất gần, rất gần hơn
Đường đời vạn nẻo về trăm lối
Vẫn cứ hẹn rồi bến sông Tương
Tôi thấy người ta hay thức khuya
Ước chi ta được chung đường về
Để cùng hôm sớm cùng bầu bạn
Để được cùng nhau chén trà thiền
Tôi bảo với người mai tôi xa
Giữ mãi làm chi một sắc hoa
Mùa thu thương nhớ còn hai nửa
Thu chia lối mộng mắt lệ nhòa…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân