29/07/23 – 04:07

THU XƯA HÀ NỘI
Thu xưa giữa chốn Thủ đô
Thong dong thả bóng bên hồ long lanh
Heo may dìu dịu trong lành
Thỏa lòng ngắm cảnh thiên thanh đất trời.
Thu xưa sao quá tuyệt vời
Lá vàng khe khẽ rụng rơi ven đường
Nhạt nhòa giọt nắng chiều vương
Mấy nhành liễu rủ soi gương mĩ miều.
Thu xưa góc phố cô liêu
Gặp em Hà Nội lòng xiêu thẩn thờ
Mà đâu có dám giăng tơ
Để tình lãng mạn ngẩn ngơ thả hồn.
Thu xưa lùi khuất chẳng còn
Nhưng đọng vời vợi dấu son trong đời
Thủ đô thuở ấy mãi khơi
Nhớ hoài hương sắc thu rơi nồng nàn.
29/7/2023
Lê Văn Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân