12/09/23 – 03:09

THU YÊU THƯƠNG
Thu sang đổi sắc thay màu
Vương ngàn chiếc lá đua nhau lìa cành
Nắng vàng bên ấy long lanh
Nơi đây sương đổ giăng mành lối đi
Heo may lả lướt giấu gì
Mơn man làn tóc mỗi khi ngập ngừng
Ban đầu mới gặp người dưng
Ngại ngùng nhưng vẫn nửa mừng nửa lo
Ngọn tre nặng trĩu đàn cò
Vườn hồng thêm quả còn cho ngọt ngào
Vượt đèo lên phía rừng cao
Sợ chi giá lạnh ngấm vào thịt da
Đêm khuya rực ánh trăng ngà
Cảnh im bàng bạc xa xa núi đồi
Chân trời lãng đãng mây trôi
Dòng sông uốn lượn lở bồi thuyền sang
Ngước trông đôi mắt mơ màng
Dắt dìu cùng bước thênh thang con đường
Đem về gói lại niềm thương
Gửi qua bến mộng canh trường nhớ nhung.
12/9/2023
Vân Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân