15/08/23 – 01:08

THƯƠNG CHA
Rời quan trường về vườn bầu bạn
Dầu tuổi cao sức cạn lực cùng
Tình yêu lao động chẳng chùng
Trồng rau trỉa bắp khoanh vùng chăn nuôi.
Cha với mẹ già rồi ăn mấy
Làm thì nhiều chẳng thấy bán buôn
Con xa chẳng thể về luôn
Tròn ngày chẵn tháng tìm nguồn biếu cho.
Nghe con về cha lo hái sẵn
Nào mướp bầu bắp sắn rau khoai
Hôm nào soạn bữa cũng đầy
Mâm cơm con cháu sum vầy cha vui.
Mai con đi cha lụi cụi hái
Cũng đủ đầy rau trái… gói phong
Thương cha nước mắt lưng tròng
Món quà quê chở nặng lòng mẹ cha.

Minh Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân