16/05/23 – 07:05

THƯƠNG CON CHIM NHỎ
Thương quá chim nhỏ ơi!
Chim ôm trái tim đỏ.
Loanh quanh tìm ai đó?
Mà ngẩn ngơ, thẫn thờ,
Chạy quanh vòng kim cô.
Không thể nào ra được…
Chim ơi, sao lại thế?
Thương thương quá đi thôi…
Ta cũng thế chim ơi…
Cuộc đời, người đùa giỡn
Thổ Mừ ta khờ, dại…
Ôm tim đỏ chờ ai…
Giống như chim, miệt mài
Ngẩn ngơ trong vòng đó.
Cứ ôm trái tim đỏ
Nho nhỏ… quẩn quanh hoài…
Trong vòng đó: THIỆN TAI!
Trời phật thử lòng ai
Xin tha cho chim nhỏ
Thoát vòng kim cô đó
Con nguyện, lại đêm ngày
Niệm: A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Nam,15/5/2023
Thanh Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân