01/09/23 – 02:09

THƯƠNG MÁI TRANH NGHÈO
Mái tranh nghèo dội vào ký ức
Thuở cơ hàn cùng cực gian nan
Gió lùa một mảnh trăng tan
Chòm sao bắc đẩu ghé ngang đỉnh đầu
Mùa nắng nóng còn thâu bóng mát
Trời trở giông lo hứng nước mưa
Đông về buốt giá thịt da
Mùa xuân lại đến Tết hoa mắt trời
Xa xăm xưa ấy trong tôi
Chạnh lòng nhìn cảnh đất trời nở hoa.
Đà Nẵng, 01/9/2023

Trần Phước Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân