18/09/23 – 09:09

THƯƠNG MÙA THU HÀ NỘI
Sao lại cứa vào mùa thu Hà Nội
Cột khói đen và ngọn lửa nồng
Đêm chuyển mùa… đâu Khương Đình nức nở
mà tâm đau xé ruột cả Lạc Hồng
Mùa cứ về đừng sân si nhé
Xin cầu siêu mong nhẹ nhõm linh hồn
Và kia nữa những trái tim thoi thóp
Bàn tay ai chìa sau những lối mòn
Đèn ông sao đêm trung thu ngơ ngác
phấp phỏng chờ em đến từ hư không
Chưa về kịp đã trễ nhau lời hẹn
Cùng con, em đi ăn cốm làng Vòng…
Hàn lành vết mùa thu ai cứa
Bằng thảo thơm muôn vạn tấm lòng
Lời yêu thương cùng bát cơm sẻ nửa
Hãy bắt đầu từ thiện nghĩa tâm trong…
9/2023
Trần Lộc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân