16/08/23 – 09:08

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Tháng Tám về anh có biết hay không
Để cho em đây một lòng thương nhớ
Con tim em lúc này như tan vỡ
Mà giờ này anh đang ở nơi đâu?
Nhớ về anh em thức trắng đêm thâu
Để cho em đây thêm sầu thêm khổ
Mình xa nhau nay khoản độ năm tròn
Đã yêu nhau ta đã nguyện sắc son
Giờ xa cách anh có còn nhớ đến
Bóng hình ai anh đã từng yêu mến
Một con đò và một bến sông xưa
Anh đã đi rồi ai đón ai đưa
Như ngày ấy sớm trưa cùng qua lại
Kỷ niệm xưa em đây luôn nhớ mãi
Về đi anh bến xưa đò ta lái
Sẽ cùng em bến hải chở nặng tình
Rồi mai đây ta xây dựng gia đình
Niềm hạnh phúc hai mình vui hơn nữa
Như những gì hai ta đã từng hứa
Cùng nắm tay ta đi giữa xuân về
Lòng em đây đã nặng một lời thề
Cùng anh mãi chốn làng quê ta sống
Lửa tình yêu hai ta luôn cháy bỏng
Cùng yêu thương cùng cuộc sống an nhàn.
11/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân