29/08/23 – 01:08

THƯƠNG
Nỗi niềm gởi gió đưa sang
Thuyền ai lơ lửng ngập tràn ánh trăng
Đêm khuya nhớ đến chị Hằng
Lòng buồn hiu quạnh biết chăng hỡi người
Thương nhiều nét mặt xinh tươi
Hồn nhiên chân thật nụ cười có duyên
Bến còn đợi bóng con thuyền
Sương khuya ướt đẫm thuyền quyên vẫn chờ
Tương tư nối vận bài thơ
Mây chiều lãng đãng khói mờ lượn bay
Nhớ thương cho hết một ngày
Chàng thơ cùng với trang đài kết duyên…!
Sài Gòn, 28/8/2023
Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân