Thương vợ – Thơ Lương Thị Ngọc Lan

01/08/23 – 10:08

Tác giả Lương Thị Ngọc Lan

 

THƯƠNG VỢ

Thương em sớm sớm chiều chiều
Trăm công nghìn việc mọi điều phải lo
Việc làm từ nhỏ đến to
Là con dâu một nhường cho ai vào

Em luôn cần mẫn làm sao
Khó khăn nhưng chẳng thấy bao giờ lùi
Vất vả mà vẫn luôn vui
Đau buồn cũng cứ ngậm ngùi riêng tư

Em có đức tính hiền từ
Chồng đau ốm cũng xem như chính mình
Chăm lo hạnh phúc gia đình
Nuôi các con dạ tâm tình yêu thương

Có miếng ngon biết nhịn nhường
Gặp điều chắc trở luôn thường cảm thông
Một đời vất vả thay chồng
Mình vẫn một lòng chung sống đảm đang

Rời việc nhà đến việc làng
Mình luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân
Tháng năm công tác chuyên cần
Vào Đảng cộng sản góp phần hiến dâng

Thương mình lòng những bâng khuâng
Yêu mình xem tựa yêu vầng trăng trong
Em ơi vững trí bền lòng
Có anh bên cạnh em trong cuộc đời.

Lương Thị Ngọc Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: