24/07/23 – 10:07

THUYỀN NEO BẾN ĐỢI
Thuyền neo đậu bến Hương Giang
Chờ người lữ thứ về sang bên này
Răng đi quên tháng quên ngày
Gieo thương gieo nhớ gửi đây chẳng về
Dãi dầu mưa nắng nhiêu khê
Buồn vương giăng kín mà tê tái lòng
Còn đây nỗi nhớ niềm mong
Câu thề chắc cũng theo dòng trôi xa
Có chăng bạn với trăng ngà
Đêm lên ngày xuống hết già lại non
Nửa vầng trăng khuyết chẳng tròn
Nửa kia lạc lối biết còn nhớ không
Chờ xuân hạ đến thu đông
Chỉ nghe tiếng sóng mênh mông dỗi hờn
Đêm khuya gió vọng từng cơn
Gieo chi buốt giá chạnh lòng niềm đau
Thuyền Neo bến đợi đã lâu
Người đi năm cũ lạc nhau bước đời
Tình xưa giờ cũng đã vơi
Còn Hương Giang mãi bạn đời thuyền thôi.
Sài Gòn, 22/7/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân