Tiếc nuối – Thơ Bùi Kim Tân

12/05/23 – 09:05

   

Tác giả Bùi Kim Tân

 

 TIẾC NUỐI

Ta đắm chìm ngày tháng đẹp dong chơi
Cứ đẫm mộng hay cuộc đời xô đẩy
Để mỗi sáng giật mình khi thức dậy
Mái đầu xanh bạc trắng tự bao giờ

Ta lạc loài trong vạn nẻo cơn mơ
Tìm đâu thấy một bến bờ hạnh phúc
Giữa thành phố biển người trong như đục
Những bàn chân côi cút bước vô hình

Ta lạc loài trong vạn nẻo ba sinh
Lòng lưu luyến bài thơ tình đã viết
Tặng ai đó, rồi hơi tàn sức kiệt
Khóc cho đời và hối tiếc bởi ta

Ta mệt nhoài giữa cuộc sống bôn ba
Cứ gượng gạo tỏ ra mình rất bộn
Nhưng sâu thẳm trong lòng bao thương tổn
Ngày mỉm cười, đêm lặng lẽ sầu rơi

Xuân qua rồi còn đâu nữa xuân ơi
Niềm hy vọng chôn vùi theo năm tháng
Bao kỷ niệm giờ chỉ là dĩ vãng
Tiếc một thời lãng phí tuổi thanh xuân…!

              Việt Trì, 02/5/2023

Bùi Kim Tân

Ảnh nguồn internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: