29/07/23 – 01:07

TIỄN HẠ
Mùa hạ thương… bóng nhạt dần
Râm ran khúc nhạc ve ngân thưa đều
Phượng hồng sắc thắm còn đâu
Cánh tàn rơi rụng qua cầu gió bay.
Ngỡ ngàng, trời trở heo may
Gió thu man mác gợi đầy luyến thương!
Hạ đi, thu lại vấn vương
Gợi bao nỗi nhớ ngập đường hôm nay…
Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy
Nhớ trò, nhớ bạn, hàng cây, sân trường…
Nhớ nhiều kỷ niệm thân thương
Mỗi chiều, mỗi sáng… chặng đường hôm qua
Mái trường, đồng nghiệp, học trò…
Vun đầy kỷ niệm… Thủa mơ hôm nào?
29/7/2021

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân